
1
Thơ ... ............... Thu 10 Nov 2011, 00:51

dovantien

Thành viên cấp 1
Tình người thay đổi nào ai biết
Mối Tình dang dở nào ai hay
Tình yêu thay đổi như làn gió
Cuộc tình ủ rũ đến hôm nay
Một người đã đi không trở lại
Bỏ lại mình ta dưới hiên nhà
Ngồi hỏi tại sao lại như thế
Lòng buồn xót xa tận trong tim
Người đi không hề cho ta biết
Để mình ta lại thêm u buồn
Lòng bồn chồn bước đi trong đêm tối
Lặng thầm mong em đến bên mình...
Mối Tình dang dở nào ai hay
Tình yêu thay đổi như làn gió
Cuộc tình ủ rũ đến hôm nay
Một người đã đi không trở lại
Bỏ lại mình ta dưới hiên nhà
Ngồi hỏi tại sao lại như thế
Lòng buồn xót xa tận trong tim
Người đi không hề cho ta biết
Để mình ta lại thêm u buồn
Lòng bồn chồn bước đi trong đêm tối
Lặng thầm mong em đến bên mình...
Được sửa bởi dovantien ngày Fri 11 Nov 2011, 07:35; sửa lần 1.