1 Thơ đối con gái_ con trai ^^ Thu 08 Apr 2010, 00:00
dinhlanlan
Thành viên cấp 2
Em
Tình tôi như bát bún riêu
Bao nhiêu cọng bún, bấy nhiêu cọng tình
Sao anh ăn hết một mình
Bỏ em ngồi đó mà nhìn anh ăn
Bụng em kêu réo om sòm
Mà anh cũng mặc không thèm nhìn em
Ăn xong quẹt mỏ bỏ đi
Bắt em trả nợ một nồi bún riêu
Sao anh ăn dữ vậy anh
Tiền đâu em trả cho anh suốt đời
Nuôi anh mới có mấy ngày
Thân em gầy yếu như là bún thiu
Anh
Thương anh,em chớ trách nhiều
Thuở xưa em nói "Em chìu lòng anh"
Tình anh nay vẫn còn xanh
Như hoa với bướm trên cành gởi trao
Thương em vì phận má đào
Chứ đâu có phải giàu mà anh thương
Bún riêu em muốn,anh nhường
Cho nhau tất cả tình thương nồng nàn
Anh đâu có phải vịt,gà
Ăn xong quẹt mỏ là đà bỏ đi
Anh nghe em chẳng nói gì
"*** râu" nghe được, khỏi đi lấy chồng
Đời em rồi sẽ như không
Lòng anh lạnh buốt như Đông vào mùa
Nói ra em tưởng nói đùa
Mai này sẽ biết ai đùa với ai
Có tiền em chẳng dám xài
Bao anh tô bún, nói hoài ... nên thơ !!!!
BẢN quyền: Thươngmại.biz
Tình tôi như bát bún riêu
Bao nhiêu cọng bún, bấy nhiêu cọng tình
Sao anh ăn hết một mình
Bỏ em ngồi đó mà nhìn anh ăn
Bụng em kêu réo om sòm
Mà anh cũng mặc không thèm nhìn em
Ăn xong quẹt mỏ bỏ đi
Bắt em trả nợ một nồi bún riêu
Sao anh ăn dữ vậy anh
Tiền đâu em trả cho anh suốt đời
Nuôi anh mới có mấy ngày
Thân em gầy yếu như là bún thiu
Anh
Thương anh,em chớ trách nhiều
Thuở xưa em nói "Em chìu lòng anh"
Tình anh nay vẫn còn xanh
Như hoa với bướm trên cành gởi trao
Thương em vì phận má đào
Chứ đâu có phải giàu mà anh thương
Bún riêu em muốn,anh nhường
Cho nhau tất cả tình thương nồng nàn
Anh đâu có phải vịt,gà
Ăn xong quẹt mỏ là đà bỏ đi
Anh nghe em chẳng nói gì
"*** râu" nghe được, khỏi đi lấy chồng
Đời em rồi sẽ như không
Lòng anh lạnh buốt như Đông vào mùa
Nói ra em tưởng nói đùa
Mai này sẽ biết ai đùa với ai
Có tiền em chẳng dám xài
Bao anh tô bún, nói hoài ... nên thơ !!!!
BẢN quyền: Thươngmại.biz