1 Khi Ta Không Còn Yêu Nhau !! Wed 02 Sep 2009, 11:30
[CGB] ♥ | Hư Vô |
Thành viên cấp 4
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu!
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng .
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thủa ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hoen điều tốt nhất ...
nào có cần đâu!
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng .
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thủa ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hoen điều tốt nhất ...