1 thơ hay ne` Fri 13 Nov 2009, 16:20
luxy
Thành viên cấp 1
Tôi khắc lên tay ba dòng thơ lạnh
Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn
tuy mỉm cười nhưng tâm hồn rơi lệ
Người mà tôi hận cũng là người mà tôi yêu
--------------------
đến một ngày gió bỗng giận mây
xua mây đi khắp chân trời góc bể
mây chỉ buồn rồi lặng thing không nói
để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
********
nếu một mai ank đi cùng người khác
em không buồn không khóc đâu ank
eo'' có ank bầu trời vẫn tươi sáng
eo'' có ank cây cuối vẫn xanh tươi
eo'' có ank em đi cùng thèng khác
luật giang hồ xin lỗi chả cần ank
bài cuối ne`
hok kòn nước mắt cho ank nữa đâu
vì em đã khóc suốt một thời trẻ dại
để nước mắt chảy vào đời con gái
kể từ khi chúng mình xa cách nhau
dòng thơ ngày nào vỡ vụn từng kâu
ank gộp nhặt đem tặng tình yêu mới
người con gái kia có bao h` bit' hỏi
xưa là thơ cho mối tình đầu
ngày hum wa ta chợt nhận ra nhau
ank bật khóc gọi tên em òa vỡ
mối tình đầu ank lỡ tay hất đổ
sao bây h` ank mới thấy mình đau
WIND
gió là đứa con của ngao du...những vùng đát bình yên không phù hợp vs' bản chất của gió...thay đổi vì em như thế là wa' đủ...anh phải đi típ những vùng đất mới và không bao giờ dừng chân...
bye em!!
trong nốt quãng đương tiếp theo thì hình bóng chỉ duy mình em là còn mãi trong anh.. vì em là mối tình đầu của anh.
tình yêu chỉ là cơn gió
gió thoáng wa chẳng để giấu vết j`
tại sao người yêu ta vẫn khóc
khóc làm chi khi gió đã wa đi
anh cũng muốn mình là gió mùa xuân
thổi cho em tình yêu ấm áp
thì chắc em hok buồn hok khok''
buồn thay trời đất còn đông giá
ngọn gió tình chỉ còn trong giá băng
chẳng còn j` ngoài giả dối gai người
thôi em ơi xin đừng tin gió nhớ!
cơn gió đùa *** cơn gió wa
( ank trai vit'' cho con bồ vừa chôm được... văn chương ôngank mình cũng dk. đêy'' nhể )
((¯`·.-.¸¸.·°.-,¨*¤-----»¤»___ luXy___«¤«-----¤*¨°· .¸¸.-·´¯))
mưa yên bình__tuyết vô tình__mưa ướt mình__tuyết lạnh kinh
Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn
tuy mỉm cười nhưng tâm hồn rơi lệ
Người mà tôi hận cũng là người mà tôi yêu
--------------------
đến một ngày gió bỗng giận mây
xua mây đi khắp chân trời góc bể
mây chỉ buồn rồi lặng thing không nói
để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
********
nếu một mai ank đi cùng người khác
em không buồn không khóc đâu ank
eo'' có ank bầu trời vẫn tươi sáng
eo'' có ank cây cuối vẫn xanh tươi
eo'' có ank em đi cùng thèng khác
luật giang hồ xin lỗi chả cần ank
bài cuối ne`
hok kòn nước mắt cho ank nữa đâu
vì em đã khóc suốt một thời trẻ dại
để nước mắt chảy vào đời con gái
kể từ khi chúng mình xa cách nhau
dòng thơ ngày nào vỡ vụn từng kâu
ank gộp nhặt đem tặng tình yêu mới
người con gái kia có bao h` bit' hỏi
xưa là thơ cho mối tình đầu
ngày hum wa ta chợt nhận ra nhau
ank bật khóc gọi tên em òa vỡ
mối tình đầu ank lỡ tay hất đổ
sao bây h` ank mới thấy mình đau
WIND
gió là đứa con của ngao du...những vùng đát bình yên không phù hợp vs' bản chất của gió...thay đổi vì em như thế là wa' đủ...anh phải đi típ những vùng đất mới và không bao giờ dừng chân...
bye em!!
trong nốt quãng đương tiếp theo thì hình bóng chỉ duy mình em là còn mãi trong anh.. vì em là mối tình đầu của anh.
tình yêu chỉ là cơn gió
gió thoáng wa chẳng để giấu vết j`
tại sao người yêu ta vẫn khóc
khóc làm chi khi gió đã wa đi
anh cũng muốn mình là gió mùa xuân
thổi cho em tình yêu ấm áp
thì chắc em hok buồn hok khok''
buồn thay trời đất còn đông giá
ngọn gió tình chỉ còn trong giá băng
chẳng còn j` ngoài giả dối gai người
thôi em ơi xin đừng tin gió nhớ!
cơn gió đùa *** cơn gió wa
( ank trai vit'' cho con bồ vừa chôm được... văn chương ôngank mình cũng dk. đêy'' nhể )
((¯`·.-.¸¸.·°.-,¨*¤-----»¤»___ luXy___«¤«-----¤*¨°· .¸¸.-·´¯))
mưa yên bình__tuyết vô tình__mưa ướt mình__tuyết lạnh kinh
Được sửa bởi luxy ngày Fri 13 Nov 2009, 20:12; sửa lần 2.