1 cảnh đẹp tình người Fri 13 Nov 2009, 22:07
i_love_minhchau
Thành viên cấp 0
mới tham gia không có gì để ra mắt mọi người, mình xin viết một đoạn thơ giới thiệu về quê hương mình nè. Không hay cũng đừng ai chê nhé.
Song song bãi cát, rừng trâm
Gió nhè nhẹ thổi, rì rầm lay cây
Ai đã được đến nơi đây
Ngắm trời, ngắm biển nước mây một màu
hữu tình biển trước, rừng sau
Tiếng gù chim gáy đua nhau gọi đàn
Tình người sâu đậm chứa chan
Thấy khách lạ đến, hân hoan đón mời
Tuy không cỗ yến mâm cao
Cũng làm thấy được dạt dào tình quê
Để khi cất bước ra về
Minh Châu hai tiếng cận kề bên tai....
Song song bãi cát, rừng trâm
Gió nhè nhẹ thổi, rì rầm lay cây
Ai đã được đến nơi đây
Ngắm trời, ngắm biển nước mây một màu
hữu tình biển trước, rừng sau
Tiếng gù chim gáy đua nhau gọi đàn
Tình người sâu đậm chứa chan
Thấy khách lạ đến, hân hoan đón mời
Tuy không cỗ yến mâm cao
Cũng làm thấy được dạt dào tình quê
Để khi cất bước ra về
Minh Châu hai tiếng cận kề bên tai....