1 tÂm tRạnG 2 NgÀy tRc:vÔ đỀ Fri 22 Jan 2010, 16:43
™☼™Eddi™☼™
Thành viên cấp 2
First topic message reminder :
Em làm lòng tôi buồn vời vợi
Tâm hồn luôn choáng váng nhớ nhung
Tình buồn tôi lại sầu trăm ngả
Gửi một bài thơ tới thăm lòng
Nơi tâm hồn nhỏ khóc vì yêu
Ôi tiếng tình tôi khốn khổ nhiều
Vẫn thế tình em tôi nhớ mãi
Tâm hồn sao nặng nỗi yêu ai
Sầu nặng hồn tôi ngồi nhớ nàng
Mênh mông tâm trạng nước ngừng trôi
Em về gợi chút tình thân mật
Lặng lẽ rời xa mãi ngút trời
Lớp lớp mây đen cùng khói nhạt
Tôi đi mê mải giữa hoàng hôn
Tình tôi ngờ ngợ tình em đó
Trông thấy người xưa bỗng mất hồn.
(tHằng nào ko viết thơ hay như tao thì đưng vào mà to mồm nhá)
(thanks các bác ủng hộ em)
Em làm lòng tôi buồn vời vợi
Tâm hồn luôn choáng váng nhớ nhung
Tình buồn tôi lại sầu trăm ngả
Gửi một bài thơ tới thăm lòng
Nơi tâm hồn nhỏ khóc vì yêu
Ôi tiếng tình tôi khốn khổ nhiều
Vẫn thế tình em tôi nhớ mãi
Tâm hồn sao nặng nỗi yêu ai
Sầu nặng hồn tôi ngồi nhớ nàng
Mênh mông tâm trạng nước ngừng trôi
Em về gợi chút tình thân mật
Lặng lẽ rời xa mãi ngút trời
Lớp lớp mây đen cùng khói nhạt
Tôi đi mê mải giữa hoàng hôn
Tình tôi ngờ ngợ tình em đó
Trông thấy người xưa bỗng mất hồn.
(tHằng nào ko viết thơ hay như tao thì đưng vào mà to mồm nhá)
(thanks các bác ủng hộ em)