1 lẠi lÀ eM cÁc bÁc ạ: Tue 02 Feb 2010, 13:48
™☼™Eddi™☼™
Thành viên cấp 2
First topic message reminder :
cHẤm dỨt!!!
Tình đã lụi tâm hồn anh đã chết
Buồn bã ngồi để mặc nước mắt rơi
Mình anh đứng khi chiều trôi vắng lặng
Bên hoàng hôn hoa tím rụng tơi bời
Nơi triền sông cỏ may bay rợp nước
Đàn bướm xanh lượn cánh thả vu vơ
Những con sóng dập dờn trôi theo gió
Lúc tâm hồn đau nhói bước dưới mưa
Trong đôi mắt thâm quầng và ướt nặng
Đã ngừng rơi cuộc sống đã hết rồi
Làm thức tỉnh một tâm hồn đã chết
Và cuộc tình chấm hết ở đây thôi!! :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip:
cHẤm dỨt!!!
Tình đã lụi tâm hồn anh đã chết
Buồn bã ngồi để mặc nước mắt rơi
Mình anh đứng khi chiều trôi vắng lặng
Bên hoàng hôn hoa tím rụng tơi bời
Nơi triền sông cỏ may bay rợp nước
Đàn bướm xanh lượn cánh thả vu vơ
Những con sóng dập dờn trôi theo gió
Lúc tâm hồn đau nhói bước dưới mưa
Trong đôi mắt thâm quầng và ướt nặng
Đã ngừng rơi cuộc sống đã hết rồi
Làm thức tỉnh một tâm hồn đã chết
Và cuộc tình chấm hết ở đây thôi!! :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: :vandonvip: