Khi A3 đã trỏ thành kỷ niệm!
Bạn bè ơi xa nhau tôi nhớ lắm
Mái trường kia năm tháng tuổi học trò
45 người đẹp mãi mỗi dòng thơ
Đừng quên nhau bạn bè thân yêu nhé!
Dẫu tình thương có phai nhạt ít nhiều
Lớp mình ơi đâu còn sáng với chiều?
Cùng ôn bài cùng nô đùa nghịch ngợm
Ngoài trời kia rực màu hoa phượng đỏ
Nắng mùa này sao buồn quá bạn ơi!
Có phải chăng không thể nói thành lời
Vì nước mắt đã thấm đầy trang vở
A3 ơi! Thôi chẳng bao giờ nữa
Khoác áo học trò nỗi nhớ về cô
A3 ơi! 3 tiếng gọi tha thiết
Còn vang mãi trong tôi bao nhung nhớ
Bãi Dài năm xưa lớp mình vui còn đó
Những trận bắt ốc không thể nào quên
Nước mắt rơi khi lớp có chuyện buồn
Cười rạng rỡ khi lớp mình đứng nhất
nào những câu thưa cô bài không thuộc
Hờn giận rồi lại hóc yêu thương
Vào trong lớp những ai còn mùi rượu
Bỏ chào cờ chứng tỏ mặt anh hùng
Đá bay ghế trước bao nhiêu người lạ
Vào lớp rồi nhìn nhau cười nói khẽ
Các bạn à kỉ niệm đó nhớ không!
Chiều mùa hè dòng lưu bút trao tay
Giữ kỉ niệm tất cả đều thương nhớ
Tương lai kia ai biết được đâu mà
Xong quá khứ chẳng bao giờ phai nhạt
Ký lên áo những tên yêu thương nhất
Quay mặt đi thăm khóc những tháng ngày!
.....
Vẫn còn những sẽ ko vit' bj jow` chợt thấy nhớ lớp wa'.Lâu rồi các thành viêu ko gặp mặt!!!
Các bạn à kỉ niệm đó nhớ không?
Chiều mùa hè dòng lưu bút trao tay
Giữ kỉ niệm tất cả đều thương nhớ
Tương lai kia ai biết được đâu mà
Xông quá khứ chẳng bao giờ phai nhạt
Kí lên áo những tên yêu thương nhất
Quay mặt đi thầm khóc những tháng ngày
Con gái à nhiều hơn cả con trai
Nhưng hiền lắm chẳng bao giờ cáu gắt
25 nàng tiên những người đẹp nhất
20 anh tài trở thành đội bóng
Mặt bàn kia khắc chữ mình lên
Để mãi mãi có tên trong lớp học
Tặng quà nhau trong những ngày sinh nhật
Hát cho nhau nghe bài hát tuổi học trò
Giờ đây nhìn mà tiếc thời gian quá
Sao tránh được khi đó là quy luật
Của cuộc đời và trời và đất
Của buồn vui khi sống ở trên đời
Những điều đó biết khi nào gặp lại
Khi ngày mai tất cả đã xa trường
Xa tất cả một thời thương nhớ.
Các bạn à hãy giữ cho nhau nhé
Sắc phượng hồng với tên gọi A3
Bao kỉ niệm cùng những tháng năm qua
Theo tôi mãi cả cuộc đời chẳng phai.
Ôi tất cả những gì thân thuộc
Của lớp mình, của bạn ,của tôi
3 năm qua thấm thoát đã xa rồi
Dòng thơ nhớ thay cho lời từ biệt
Mùa thi cuối hay gạt thầm nước mắt
Nơi ấy xa rồi khắc khoải gọi tên nhau
"A3 ơi ngàn năm còn mãi nhé
Người A3 sẽ nhớ mãi không quên!."
Có những cái dù đã trở thành kỷ niệm nhưng sẽ ko phai đc trong những thành viên lớp chúng tôi 12A3 năm học 2004-2007.Bài thơ này có thể ko hay nhưng nó là những gì thuộc về chúng tôi, do những người bạn của tôi viết lên LY LAC_HOÀNG BỒ_QUYẾT QUẢNG.