online2vd
Xem thêm
Ôi cuộc đời này sao nhiều vất vả
Nhiều lúc tao tự tráh mình sao sống quá thật thà
Định luật của xã hội bây giờ là thằng nào NGU sẽ bị hất ngã.
2 năm 6 tháng tao xa nhà…
Khác *** gì đường tăng trước khi đi cũng chỉ có 1 chiếc áo cà xa
Tự trong lòng mình tao sẽ quyết tâm không bao giờ gục ngã.
Kìm lòng để tránh được những thói sống xa hoa.
Nhìn thấy đồng tiền mà đôi mắt như mù lòa
Vì tiền mà cái gì cũng có thể tặc lưỡi cho qua.
Ba má tao bảo bước ra ngòai đời con không được như thế
Ngày xưa còn sống trong vòng tay mẹ cha tao còn chống chế
Bây giờ bon chen xã hội tao lại kêu lên sao đúng thế?
Nhiều lúc cũng chỉ vì tiền vì tình mà tao lúc tỉnh lúc mê
Tao chán nản muốn bỏ bê tất cả
Nhưng mà tao không thể làm thế!
Vì trong người tao vẫn còn 1 niềm đam mê.
Ai sinh ra chả có trong mình 1 ước mơ 1 hòai bão
Chẳng nhẽ gục ngã như thế sao?
Nên tao đã cố gắng!
Bố mẹ ơi con đã cố gắng nhưng mà xã hội đã đẩy đưa con dính vào hàng trắng.
Bây giờ con muốn được nghe những lời trách mắng từ ba mẹ.
Con hứa con sẽ ngồi im con khóc và con nghe.
Con sẽ ngoan như lúc con còn bé.
Bố mẹ ơi con xin lỗi…
1 ngàn 1 triệu lời xin lỗi con nghĩ cũng không đủ.
Cho thằng con 9 tháng 10 ngày sinh nặng đẻ đau.
Con tim của mẹ cha cũng chỉ vì con mà bây giờ đang chảy máu
Con vẫn đang khóc vì không thể thực hiện lời hứa từ nhỏ với bố mẹ.
Là xây cho bố mẹ 1 căn nhà 7 màu.
Con nghĩ con sống thế là có tội.
Ngày mai con sẽ đi nhảy cầu cho bố mẹ đỡ buồn dầu.
Con biết mất con bố mẹ buồn lắm!
Nhưng mà con cứ thế này khác gì đâm vào tim bố mẹ hàng triệu con dao găm
Trời lạnh căm căm ngày mai con sẽ khuất.
Con không xứng đáng với sự iêu quý của mẹ cha
Con xin lỗi vì tất cả!
Tôi xin các bạn trẻ dù là trai hay gái…
Các bạn hãy sống có ích với xã hội… đừng như tôi!
Bây giờ hối hận thì muộn rồi!
Tôi xin các bạn đừng như tôi!
Tôi xin các bạn hãy hòa đồng và sống tốt với xã hội
Nhiều lúc tao tự tráh mình sao sống quá thật thà
Định luật của xã hội bây giờ là thằng nào NGU sẽ bị hất ngã.
2 năm 6 tháng tao xa nhà…
Khác *** gì đường tăng trước khi đi cũng chỉ có 1 chiếc áo cà xa
Tự trong lòng mình tao sẽ quyết tâm không bao giờ gục ngã.
Kìm lòng để tránh được những thói sống xa hoa.
Nhìn thấy đồng tiền mà đôi mắt như mù lòa
Vì tiền mà cái gì cũng có thể tặc lưỡi cho qua.
Ba má tao bảo bước ra ngòai đời con không được như thế
Ngày xưa còn sống trong vòng tay mẹ cha tao còn chống chế
Bây giờ bon chen xã hội tao lại kêu lên sao đúng thế?
Nhiều lúc cũng chỉ vì tiền vì tình mà tao lúc tỉnh lúc mê
Tao chán nản muốn bỏ bê tất cả
Nhưng mà tao không thể làm thế!
Vì trong người tao vẫn còn 1 niềm đam mê.
Ai sinh ra chả có trong mình 1 ước mơ 1 hòai bão
Chẳng nhẽ gục ngã như thế sao?
Nên tao đã cố gắng!
Bố mẹ ơi con đã cố gắng nhưng mà xã hội đã đẩy đưa con dính vào hàng trắng.
Bây giờ con muốn được nghe những lời trách mắng từ ba mẹ.
Con hứa con sẽ ngồi im con khóc và con nghe.
Con sẽ ngoan như lúc con còn bé.
Bố mẹ ơi con xin lỗi…
1 ngàn 1 triệu lời xin lỗi con nghĩ cũng không đủ.
Cho thằng con 9 tháng 10 ngày sinh nặng đẻ đau.
Con tim của mẹ cha cũng chỉ vì con mà bây giờ đang chảy máu
Con vẫn đang khóc vì không thể thực hiện lời hứa từ nhỏ với bố mẹ.
Là xây cho bố mẹ 1 căn nhà 7 màu.
Con nghĩ con sống thế là có tội.
Ngày mai con sẽ đi nhảy cầu cho bố mẹ đỡ buồn dầu.
Con biết mất con bố mẹ buồn lắm!
Nhưng mà con cứ thế này khác gì đâm vào tim bố mẹ hàng triệu con dao găm
Trời lạnh căm căm ngày mai con sẽ khuất.
Con không xứng đáng với sự iêu quý của mẹ cha
Con xin lỗi vì tất cả!
Tôi xin các bạn trẻ dù là trai hay gái…
Các bạn hãy sống có ích với xã hội… đừng như tôi!
Bây giờ hối hận thì muộn rồi!
Tôi xin các bạn đừng như tôi!
Tôi xin các bạn hãy hòa đồng và sống tốt với xã hội